Chấp nhận đi, anh thật sự không biết...
Mặc dù anh không quen thể hiện cảm xúc rõ ràng, em vẫn hiểu anh yêu em. Em thắc mắc sao anh không tặng hoa hồng hay chocolate vào các dịp kỷ niệm. Anh thừa nhận mình không giỏi tổ chức lãng mạn như trong phim, nhưng luôn nhớ nhắn tin chúc mừng và cùng em ăn tối ở những nơi cả gia đình thích. Em cũng hỏi tại sao khi đi xe anh không ôm em như trước, và lo lắng anh sẽ không để ý nếu em ngã. Anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cả gia đình, nên đôi khi có hơi lơ đãng. Cuối cùng, em hỏi tại sao anh không phản biện khi cãi nhau.
Chẳng lẽ anh chán em đến mức không buồn tranh cãi nữa? Anh thừa nhận mình hơi ít nói khi tranh luận, nhưng anh không muốn đấu đá với em, vì đã đủ mệt mỏi với những cuộc chiến bên ngoài. Về việc không khen em khi em thay đổi kiểu tóc hay mặc áo mới, anh không phải là người khéo nịnh, nhưng anh yêu em vì tính cách độc đáo của em, không phải vẻ bề ngoài. Anh yêu lớp gỗ bên trong, nên dù bên ngoài có thay đổi, tình cảm của anh vẫn không thay đổi. Chúng ta còn nhiều thời gian để thể hiện tình yêu với nhau.
Anh không tiếc những cử chỉ lãng mạn để làm em vui hay tự hào, không phải anh hời hợt, mà do tính cách giản dị. Anh không thích hình thức, nhưng vẫn cố gắng làm theo sở thích của em. Nếu hiểu anh, đừng trách hay buồn nhé! Chồng khô khan nên Nhã phải tự an ủi để giữ hạnh phúc.



Source: https://afamily.vn/u-thi-dung-la-anh-khong-biet-20130813041936118.chn